Liên kết tài trợ |
|
|

01-07-2009, 04:24 PM
|
 |
Moderator
|
|
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 92
Thanks: 696
Thanked 1,001 Times in 78 Posts
|
|
Kỳ tài
Ngày trước ở Trung Tự có một sới cờ do Sơn cụt làm chủ. Gà vịt từ loại mới mọc lông măng, loại chưa chéo cánh nhiều không kể xiết, nồi nào vung ấy ăn quẩn cối xay mãi cũng nhàm.Vào ngày đẹp trời tự huyễn hoặc mình giăng bẫy bắt vịt trời qua lại. Trọng Kỳ hồi đó còn bồng bột lắm, máu nhiễm giang hồ thường xuyên đây đó vác súng đi săn ( thường không có đạn) chẳng may phải ngày xấu trời lọt vào hắc điếm. Chưa kịp điều tức định thần đã thấy một đại hán cất tiếng rổn rảng " Chơi không?" "Chơi gì" " Chơi cờ chứ chơi gì nữa, bộ ông tính vào đây uống nước suông à?" " Chơi thì chơi". Vừa bày bàn cờ cha đó vừa thủng thẳng: " Nhưng ông phải chấp tôi mới chơi??" " Ông này kỳ quá ta, tôi biết ông thế nào mà chấp" " Ông không chấp thì tôi chấp ông" Trọng Kỳ tôi vốn là người điềm tĩnh mà phải ngó ông lom dom một lúc mới nghe thủng câu ông nói. Thấy cũng kỳ kỳ ngộ ngộ không biết nên mừng hay lo thôi thì cũng liều một phen xem sao?
Tự thấy khách mạnh không lấn được chủ bèn tìm cách đẩy đưa: " Ông thích chấp gì?" " Khoảng 4-5 tiên gì đó..." " Ít quá... đã chấp thì chấp tất ông đi luôn 16 tiên đi. Mỗi quân đi một nước không được quá hà, chịu không?" " Điều kiện?" " Một ăn mười sáu" "Chơi thôi. Có là Thánh cờ cũng không chấp nổi nữa là ông, ông Vịt giời ạ". Vào cuộc, ông ta hý hoáy đấm tốt vào pháo lên mã xuất xe phi tượng lên sĩ xuất Tướng mới hết 15 tiên còn muốn đi nốt sĩ thì phải ăn chính sĩ mình mới đi được, bí quá vã mồ hôi trán xin thua. Tưởng ông ngộ ra ai dè ông đòi phục thù đánh tiếp. Lần này ông cẩn thận lên Tướng trước cho hai sĩ dễ đi... Kết quả thế nào chắc ai cũng biết. Ông phục tôi lắm!!Lúc về ông cứ nắm tay tôi lắc hoài tấm tắc: "Kỳ tài...Kỳ tài, chấp được tôi như thế phải là kỳ tài??!!"
|
|
The Following 2 Users Say Thank You to trongky For This Useful Post:
|
|

01-07-2009, 04:29 PM
|
 |
Dynamic Moderator
|
|
Tham gia ngày: Jun 2009
Đến từ: Đơn Dương - Lâm Đồng
Bài gởi: 4,002
Thanks: 7,033
Thanked 14,461 Times in 3,208 Posts
|
|
|

01-07-2009, 09:17 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 417
Thanks: 445
Thanked 673 Times in 201 Posts
|
|
quá hay. chuyện vui nhưng đúng nghĩa cờ giang hồ! ai nghĩ đc chuyện này quả thực cao thủ.
|

02-07-2009, 12:57 AM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 9,336
Thanks: 17,628
Thanked 45,028 Times in 6,530 Posts
|
|
Kinh nghiệm giang hồ khủng khiếp , quả là danh bất hư truyền , thảo nào Thầy quản được lục súc thằng nào cờ cũng cao
__________________
Hồi xưa cứng rắn thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
thay đổi nội dung bởi: trung_cadan, 02-07-2009 lúc 01:01 AM
|
|
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
|
|
|
| Ðiều Chỉnh |
|
|
| Xếp Bài |
Chế độ bình thường
|
Quuyền Hạn Của Bạn
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML đang Tắt
|
|
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:52 AM.
|